Showbiz Hàn: Chịu đánh đập để thành... sao
VH- Ngay cả khi chưa thành sao, những nghệ sĩ Hàn đã phải làm việc với kỷ luật nghiêm ngặt tới mức thiếu thời gian để… ngủ và yêu.

Cựu thành viên Bekah của After School cho biết, khi còn là thực tập sinh, cô chỉ được ngủ 30 phút mỗi ngày
Giải trí hiện nay là một trong những ngành công nghiệp phát triển với tốc độ chóng mặt, nhất là đối với các nước chú trọng vào việc quảng bá hình ảnh của đất nước thông qua thế giới giải trí như Hàn Quốc.
Để có cơ hội được đặt chân lên sân khấu, các nghệ sỹ đã phải dành một khoảng thời gian dài thậm chí cả tuổi thơ cho việc tập luyện. Phần lớn các ngôi sao giải trí Hàn Quốc đều tham gia đăng ký các trung tâm đào tạo ngôi sao từ khi học tiểu học hoặc trung học cơ sở, với thời gian đào tạo từ 2 - 3 năm, nhưng cũng có nhiều trường hợp tới gần 9-13 năm.
Họ đều phải khổ luyện từ khi mới 9-10 tuổi trong các học viện đào tạo sao và sau đó là các công ty quản lý. Tại đây, những đứa trẻ này được gọi là học viên và phải tập luyện và học tập vô cùng gian khổ, từ 9-10h sáng đến 2-3h đêm với lịch trình dầy đặc.
Mỗi ngày, họ chỉ có hai hoặc ba tiếng nghỉ trước hoặc sau mỗi bữa ăn. Tất nhiên, họ - những đứa trẻ này - không có thời gian để đi chơi, du ngoạn và thậm chí là học hành bình thường như bạn bè cùng trang lứa.
Cựu thành viên Bekah của After School từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với trang Billboard hồi năm 2013 về cuộc sống khi còn là thực tập sinh tại Hàn Quốc. Trong bài phỏng vấn của mình, Bekah cho biết cô chỉ được ngủ 30 phút mỗi ngày và phải thức dậy vào sáng sớm hôm sau.
Cựu thành viên 2PM Jay Park từng ví von quãng thời gian làm thực tập sinh tại JYP giống như ở trong trại huấn luyện quân đội.
Hồi cuối năm 2015, trang Koreaboo từng khiến cộng đồng fan Kpop xôn xao khi đăng tải câu chuyện về các thực tập sinh của “ông lớn” SM. Theo đó, một người được xác nhận là thực tập sinh SM đã tiết lộ về quãng thời gian luyện tập của mình, khiến cho nhiều người không khỏi rùng mình.
“Bạn sẽ được luyện giọng bằng cách vừa hát vừa đứng lên ngồi xuống và khi một người ép vào bụng bạn để cơ và nội lực giọng hát phát triển. Nếu làm việc gì sai, bạn sẽ phải viết ra lý do tại sao lại làm việc đó và không được phép tập luyện cho tới khi bạn có thể giải thích rõ ràng điều bạn đã làm. Tất cả mọi việc cần làm sẽ được viết chi tiết trên lịch trình và sẽ có bài tập về nhà.
Nếu khả năng của bạn không cải thiện nhưng bạn sở hữu ngoại hình xinh đẹp thì họ sẽ bảo bạn ở dưới nước và tập nín thở trong vòng 5 phút. Ngoài ra, họ sẽ bắt bạn phải ngồi kiểu chữ V và đập bóng rổ vào bụng khi bạn đang thở, có một người ép vào bụng bạn để cơ và nội lực giọng hát phát triển”, người này kể.
Không chỉ được dạy về thanh nhạc và diễn xuất, thực tập sinh đòi hỏi phát triển cả những kỹ năng phụ trợ như rap, beatbox, ứng xử. Được biết, các công ty còn mời cả nghệ sĩ hài về để dạy những con gà chuẩn bị đẻ trứng của mình các kĩ năng cá nhân và ứng xử trước công chúng.
Nhiều người cho rằng, việc đào tạo trong quá trình khắc nghiệt, chặt chẽ thời gian là vô lý và mất thời gian. Tuy nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó. Quá trình luyện tập lâu dài và theo quy chuẩn của công ty sẽ khiến các ngôi sao tương lai được ép dần vào khuôn khổ, tạo nên lối sống chuẩn mực của họ về sau.
Bên cạnh việc tập luyện khổ cực, những ngôi sao tương lai còn bị đánh đập như cơm bữa. Theo tiết lộ của một nam thực tập sinh, nếu bạn có biểu hiện không tốt sẽ lập tức bị mắng và đánh đập dã man. “Thầy giáo thường sẵn sàng tháo giày ra đánh rất mạnh vào mặt thực tập sinh và các thực tập sinh không được kháng cự mà vừa chịu đòn vừa phải xin lỗi”, ca sĩ Từ Minh Phi, tài năng của China Got Talent mùa đầu tiên (2011) có thời gian đào tạo ở Hàn Quốc tiết lộ.
Một thực tập sinh khác tại Hàn Quốc là nam ca sĩ Lý Tiếu, cùng khóa đào tạo với các thành viên nhóm SNSD cho biết, mỹ nam Jaejoong của nhóm TVXQ từng là người bị chịu đòn nhiều nhất. Có lần Jaejoong bị oan nhưng không dám lên tiếng giải thích.
Điều đáng nói là những người quản lý lại cho rằng đánh đập là một cách rèn luyện khả năng chịu đựng, rằng như thế họ mới đạt được thành công khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí có tính cạnh tranh cao.
Phó giám đốc công ty giải trí MC Hàn Quốc là Kim Cheong Fan cho biết, ông cảm thấy việc “bị đánh đập cũng chưa phải chuyện gì đáng sợ, có khả năng chịu đựng được thì sau này khi gặp phải chuyện gì khó khăn cũng sẽ không bao giờ thấy sợ hãi. Nếu không chịu được như vậy thì có lẽ bạn không thích hợp với nghề này”.
Hiện nay, Hàn Quốc có khoảng 700 học viện đào tạo như thế. Bae Jin Taek, Giám đốc một học viện đào tạo sao, cho biết: “5 năm trước ở nước này chỉ có khoảng 300 học viện âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi bùng nổ các nhóm nhạc thần tượng, số lượng các học viện này ngày càng nhiều”.
Chi Mai

RSS